Nhờ các chiến sỹ Công an, cháu bé được đoàn viên với gia đình!
Đêm giao thừa năm 2019, Tổ tuần tra Công an xã Nghĩa Hương gồm 04 đồng chí: thượng úy Đỗ Mạnh Hùng – Phó trưởng Công an xã và 03 đồng chí công an viên: Mai Văn Thinh, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Văn Chiến đã phát hiện một cháu nhỏ sợ hãi, hoang mang, không tìm thấy bố mẹ.
Vào lúc 0 giờ 40 phút, trong lúc đi tuần tra, các chiến sỹ Công an đã phát hiện cháu Nguyễn Nguyên Giáp (11 tuổi) lang thang đi bộ một mình trong đêm mưa rét trên đường Quốc Oai – Hòa Thạch. Cháu bé khóc lóc, hoảng loạn; tổ công tác phải động viên, khích lệ cháu mới biết được tên bố mẹ, anh chị.
Thượng úy Đỗ Mạnh Hùng - Phó trưởng Công an xã đã thống nhất với các đồng chí trong tổ công tác đưa cháu bé về trụ sở cơ quan để gia đình dễ tìm kiếm. Tuy nhiên đợi rất lâu mà bố mẹ vẫn không đến đón cháu.
Bằng nghiệp vụ ngành nghề, các đồng chí sau đó đã tiến hành tra cứu thông tin, liên hệ với người nhà cháu bé một cách nhanh chóng. Đến 1 giờ 30 phút, mẹ cháu bé là chị Nguyễn Thị Phương (tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai) đã tới đón cháu.
Chị Phương xúc động chia sẻ: “Cháu còn nhỏ nên vẫn mải chơi mới bị lạc bố mẹ. Vợ chồng tôi xin chân thành cảm ơn các chú Công an đã giúp đỡ, đưa cháu về cơ quan và liên hệ để gia tới đón cháu. Các chú vất vả quá rồi”.
Đêm giao thừa – khoảng khắc thiêng liêng mà mọi người đều sum vầy bên gia đình nhưng các chiến sỹ Công an vẫn phải tuần tra trong đêm mưa rét để bảo vệ cuộc sống yên bình cho người dân. Bước sang năm mới, xin kính chúc các chiến sỹ Công an luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.
Trẻ nhỏ vốn hiếu động, ham chơi, nếu người thân không kiểm soát chặt rất dễ bị lạc. Để tránh tình trạng trên, người lớn cần kiểm soát các cháu thật chặt. Bên cạnh đó, cần dạy các cháu kỹ năng xử lý sự cố nếu bị lạc, dạy trẻ nhớ: địa chỉ nhà, tên bố mẹ và anh chị, cơ quan bố mẹ, số điện thoại, hướng dẫn cách tìm sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh, từ các chú công an…
Cháu Nguyễn Nguyên Giáp 11 tuổi bị lạc gia đình trong đêm giao thừa bước sang năm Canh Tý 2020.
Các chiến sỹ Công an xã Nghĩa Hương động viên, an ủi, hỗ trợ cháu tìm được bố mẹ.
Chị Phương – mẹ cháu bé xúc động trước tấm lòng người chiến sỹ Công an nhân dân.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.